Viết Gì Đây Nhỉ
Biết Viết Gì Đây Nhỉ
Biết viết gì đây nhỉ
Tiếng vọng từ ngàn xưa
Mình đâu còn nhỏ bé
Viết ra cũng bằng thừa
Hỏi thăm từng người một
Dặn dò nhau mấy câu
Cõi lòng còn chua xót
Nước trôi dưới chân cầu
Muốn lấy lòng can đảm
Lãng quên kỷ niệm nào
Nhìn nhau mà chẳng dám
Để hồn thơ nao nao
Muốn lấy lòng độ lượng
Thứ tha một thời qua
Những dại khờ ngại chướng
Nát tan cuộc tình hoa
Cách ngăn tường ngờ vực
Người không hiểu được người
Cảm thông qua nhận thức
Đóa Huệ Thông cuộc đời
Nguyên Đỗ