Tình Mo*

Cảm tác về một chuyện tình ...

Bướm tình vờn đậu cánh hoa mơ
Ngây ngất men yêu hóa thẩn thờ
Đêm ngày dệt mộng giờ xa vắng
Nhớ người, sầu muộn ướt vần thơ !

Tình thoáng trong mơ dậy sóng buồn
Trông người mỗi sáng mặn hơi sương
Cô đơn lối mộng chìm nhung nhớ
Quạnh quẻ vườn thơ mắt lệ hờn !

Sáng lên, vườn mộng thấy vui vui
Thoáng dáng người thương ở cuối trời
Rộn rã nắng mai hồng đôi má
Mơ ngày hai đứa sánh chung đôi ! ...

Mơ chỉ là mơ, chỉ vậy thôi !
Cô đơn chiếc bóng cũng quen rồi
Men tình ngây ngất còn xao xuyến
Dư ảnh hòai vương lỡ mộng đời !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả