Vòng Tương Tư
Bâng khuâng lối cũ gót hài
Cỏ cây in dấu trang đài còn đây
Trải dài nỗi nhớ heo may
Vùng trời thơ mộng vòng tay mong chờ
Ai gieo mực tím trang thơ
Để tim lữ thứ ngẩn ngơ ngàn trùng
Ngôn từ đôi tiếng thủy chung
Nghe sao như lạ tận cùng cô liêu
Nửa đời lơi lả nhịp yêu
Bây chừ khắc khoải nắng chiều nhạt môi
Tình xa âm vọng lưng đồi
Tình gần tan tác mưa rơi xóa nhòa
Bao nhiêu năm tháng phôi pha
Vườn hoa ngày cũ tưởng xa tơ lòng
Tự nhiên khơi ngọn lửa hồng
Tim côi nhức nhối vẽ vòng tương tư.
Andy Nguyen April 20, 2005
Anh muốn... dù đời mãi nắng mưa
Môi hoa chạm nhẹ mộng say sưa
Được yêu vuốt tóc nàng hương thoảng
Và ước có em đủ bốn mùa