Tình Đầu
Chìm trong giấc mộng phù sa
Giữa khuya trăng khuyết ánh tà buồn tênh
Chờ ai sao rớt đêm đen
Giăng tay hứng giọt sương mềm bờ môi
Mắt buồn thiếu ngủ nàng ơi
Bơ vơ thân xác rã rời tháng năm
Yêu em ta vẫn mơ thầm
Người tình muôn thuở gối chăn một thời
Xa nhau lâu đến nửa đời
Tơ sầu giăng kín nụ cười khó quên
Nhớ ghê từng buổi mới quen
Vòng tay ướm thử đặt lên vai gầy
Nhẹ nhàng em hỏi thơ ngây
Trước kia anh có đọa đầy ai chưa
Hỏi mà sao dễ đáp thưa
Dối gian anh nói bông đùa quẩn quanh
Tim anh nhỏ bé mong manh
Bao nhiêu người mến tình xanh riêng nàng
Thật thà em lại dịu dàng
Hồng nhan nhi nữ vì chàng dở dang
Mai sau lỡ giấc son vàng
Khắc tim ghi trọn vạn lần đơm hoa
Hai tim nhịp đập chan hòa
Trời cao nỡ bắt lệ nhòa khoé mi
Trăm năm một kiếp tình si
Hoài niệm từng chút những gì đổi trao
Ngàn năm sóng biển thì thào
Tình đầu nào chẳng thương đau bao giờ.
Andy Nguyen April 20, 2005
Anh muốn... dù đời mãi nắng mưa
Môi hoa chạm nhẹ mộng say sưa
Được yêu vuốt tóc nàng hương thoảng
Và ước có em đủ bốn mùa