Nổi Trôi Nỗi Niềm

Khói mây lững thững lưng trời
Vờn ru một kiếp nửa vời đa đoan
Ngả nghiêng chiếc bóng khăn xoan
Thiêng liêng cảm xúc bay quàng trên vai

Mộng mơ dày xéo hồn gầy
Hạnh phúc băng giá lòng đầy ngổn ngang
Vẫn yêu dù biết muộn màng
Đôi môi ánh mắt bẽ bàng bơ vơ

Ngàn đời nhung nhớ ngu ngơ
Có ai hiểu thấu bến bờ ảo hư
Hạt buồn ướt đẫm trang thư
Trong tim in mãi tâm tư u hoài

Giọt mưa sợi nắng lạc loài
Đan bao ước vọng chỉ hoài công thôi
Biết anh xa khuất vợi vời
Mà ta vẫn cứ nổi trôi nỗi niềm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả