Tình Éo Le

Nhớ hôm xưa đó đã từng
Mơ Hoa Băng Tuyết cùng chung chuyến đò
Mỗi lần kề cận nhỏ to
Cùng cô gái Quảng hét hò đùa vui

Hỏi người có nghĩ như tui
Ngược dòng kỷ niệm ngậm ngùi sầu vương
Trái ngang vỡ mộng bình thường
Ươm vòng eo nhỏ đoạn trường mênh mang

Bây giờ trời đất sang ngang
Hồn thơ âu yếm mộng vàng chửa tan
Ngôn từ ẩn ý chứa chan
Tình yêu nghẹt thở trăng tàn sương rơi

Còn chăng giây phút tuyệt vời
Tim rung sai nhịp bên người ngất ngây
Người đã đi , tình đắng cay
Châu ươm mắt lệ ngà say phượng hồng

Người khuất xa , tình thoáng không
Rêu phong trôi dạt theo dòng biệt ly
Trăm năm một kiếp xuân thì
Cơn mê điên dại tình gì… éo le.

Andy Nguyen April 21, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả