Bài thơ cho em
Chờ cho chín trái sầu đang rạn vỡ
Ba mươi năm vẫn nhớ một ngày xa
Tháng tư về qua kỷ niệm có nhạt nhoà
Hay còn đó cho hồn ta thổn thức
Em Sài gòn cuối tháng tư bất lực
Hòn ngọc Viễn Đông ngày đó thay tên
Những con đường xưa ngày tháng êm đềm
Trôi mất hút theo cả nền dân chủ
Ta nhìn em buồn lòng thêm ủ rũ
" Độc lập - Tự do - Hạnh phúc " ở đâu ?
Khẩu hiệu thật kêu có bắc nhịp cầu
Cho đời sống thêm an lành no ấm
Tháng tư lại về cho tình thêm đậm
Vài câu thơ thương nhớ gửi về em
Mong một ngày tươi sáng lại về trên
Thành phố cũ bừng lên nguồn sống mới
Ta sẽ đi trên đường lòng phơi phới
Chào đón em Sài gòn mới hồi sinh
Qua bão giông tìm lại sớm bình minh
Luôn vững tiến cùng toàn dân hoan hỉ ...
21/4/2005