Huyền Ảo Hay Huyền Nhiệm

Em đừng trách người ta tìm ảo ảnh
Chút mọc mời, chút huyễn hoặc, hư danh
Trong bể đời chất chứa những mong manh
Chút hy vọng, chút mộng mơ cũng đẹp

Kìa cháu nhỏ lên ba đang khép nép
Còn vô tư, vào nhà trẻ, mỉm cười
Cùng bạn bè nô đùa giỡn vui chơi
Tay vẫy vẫy chiều nay mẹ đón nhé

Dù lớn, nho.. cuộc đời thường vẫn thế
Chút mong chờ làm đẹp mộng mơ thêm
Nâng ta lên vào cuộc sống êm đềm
Không nắng hạn, không khô ran sa mạc

Hoà đời sống với văn thơ điệu nhạc
Nắng xuân hồng, mưa hạ, gió thu bay
Đem mầm vui, sinh lộc mới trên cây
Tưởng trơ chết trong mùa đông quá khứ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả