30 Năm Sau Tháng Tư Đen

Tháng Tư đen, cờ máu che ánh sáng
Đến từ đâu? Địa ngục? Lũ vô thần
Vở kịch "thiên đường" gạt gẫm toàn dân
Phí máu xương, lệ đổ nhòa bao mắt

Tháng tư về nơi xứ người cúi mặt
Đời lưu vong dõi mắt vọng quê hương
Nửa kiếp người, trôi giạt khắp nẻo đường
Vẫn quẩn quanh như con thuyền đi lạc

Đêm trăn trở ký ức về đối mặt
Từ biển Đông những tiếng nấc thương đau
Hồn chết oan theo sóng biển kêu gào
Máu lệ chảy ngập đoạn đường khổ ải

Trại cải tạo những bi, hùng, ngang trái
Tủi, nhục, hờn, bại trận kiếp tù đày
Đời lính chiến anh nếm mật nằm gai
Buông súng trận chịu bao điều uất ức

Thương người chị mắt đỏ đêm thao thức
Lo đàn con thơ dại vắng bóng cha
Lòng quặn đau khi nhớ đến mẹ già
Lệ nhòa mắt với tiễn đưa, ly biệt

Lòng kính phục những anh hùng, khí tiết
Thà chết vinh hơn sống nhục, thẹn lòng
Đã tuẫn tiết đền đáp nợ núi sông
Nén tâm hương kính dâng hồn chiến sĩ

Ba mươi năm, tháng Tư đen loang rỉ
Đen nước nhà và đen cả tương lai
Dâng núi sông, tiêu, hủy, diệt nhân tài
Bán dân Việt xứ người làm nô lệ

Ba mươi năm "thiên đường" là bánh vẽ
Trước mắt mình người Việt chớ làm ngơ
Hãy tiếp tay gầy dựng lại cơ đồ
Đuổi quỷ đỏ về u minh, địa ngục.

Đem ánh sáng soi trắng, đen, trong, đục
Để giống nòi vững bước đến tương lai
Ngẫng đầu đi chẳng hổ thẹn với ai
Giống Rồng Tiên, bốn ngàn năm văn hiến




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả