Nửa Đôi Môi
Buổi sáng bên vườn chải tóc
Giọt nắng mơ cũng trở về
Trên cành bông một chú Sóc
Mắt thật hiền làm nhớ anh !!
Anh nhớ về thăm anh nhé !!
Để thầy me khỏi trông chờ
Đây dòng tóc nàng dâu bé
Đợi anh về kết duyên tơ
Hò.. ơ ...
Thuyền anh xuôi nước trên sông
Ngày mùa tháng chạp cỏ đồng lại xanh
Khăn hồng thêu nụ trên cành
Đôi chim Phi Phụng ngậm vành cỏ sương
Hò.. ơ ...
Tóc dài em ướp trầm hương
Cho riêng người ấy ngàn thương êm đềm
Mỗi đêm em chải anh khen
Mượt mà suối tóc đen tuyền xoã vai
Hò.. ơ ...
Đố anh vẽ nửa đôi môi
Làm cho ai ngó phải cười phân vân
Thì em gá nghĩa đồng tâm
Tặng luôn một nửa môi hôn đợi chờ
(*) Thân Tặng NTKT
Nhật Lâm
21/04/2005