VỀ LẠI PHỐ XƯA
Rồi cũng về lại phố xưa
Nghe Phú Quang những chiều mưa Hà Nội
Nghe tiếng gốc cây một thời chờ đợi
Kể lại chuyện tình thuở lá rất xanh ...
Rồi cũng về lại một mùa thu mong manh
Hoa cúc vàng giữa ngày không nắng
Catinát cà phê hôm nay chợt đắng
Biết một góc đời đã đi mất từ lâu
Chẳng phải lỗi cuả mùa thu, chẳng phải lỗi của chúng mình đâu
Lỗi số phận đã thừa ra ánh chớp
Tình yêu không phải là điều bất chợt
Sao đến bây giờ ta mới sợ phân li ?
Trao cho anh một đời em không sẻ chia
Một trái tim em , một mùa thu biết đợi
Đi giữa cuộc đời biết nơi đâu là tới
Biết bao lâu cho hết phố Hà thành ....
Vẫn còn một mùa thu trong mắt em long lanh
Xin hãy nói anh sẽ về với phố ....