Vẫn Mãi Yêu Người
Vẫn mãi trong tim một nỗi đau
tình hồng ngày ấy sắc pha màu
buồn loang tim tím sầu vương vấn
người hỡi xa rồi có nhớ nhau ?
vẫn mãi trong hồn kỷ niệm thơ
dịu dàng ánh mắt vòng tay chờ
một lần gặp gỡ vàn thương nhớ
khao khát theo về giữa giấc mơ
hương ngát thơm nồng dạ khắc sâu
làm sao quên được nụ hôn đầu
ví dầu chỉ thoáng - mong manh lắm
phớt nhẹ mà lòng những xuyến xao
vẫn mãi yêu người... thắm thiết yêu !
dẫu đời bể khổ - trái ngang nhiều
đã thương đã nhớ càng thêm nhớ
dẫu biết từ đây... mãi quạnh liêu ...
( )""( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('') ('')(")__(")
22-Apr-2005