Cuối Tuần

Cuối Tuần


Cuối tuần
Niềm vui em kiếm
Chả thấy
Chỉ thấy lòng bộn bề
Cho những điều bực
Đã kéo dài
lê thê

Cuối tuần
Tâm tư có gì phân vân
Rồi ngày tháng
sẽ qua nhanh lắm
Ngày này , nối tiếp qua tháng kia
Thế , đời trôi

Cuối tuần
Những thiết tha đọng lại
Có gì trong ánh mắt em
Như nhớ ai , còn say
Trong buổi chiều về , câu chuyện bỏ dở
Nhận ra
tiếc nuối ...

Cuối tuần
Cơn gió cũng vậy sao thấy mát hơn
Chiều xuống chậm rì còn mong chiều chậm lại
Lòng đổ những hân hoan
Bánh xe lăn vội về nhà .

Cuối tuần
và mỗi cuối tuần
những cảm giác tương tự
làm em mãi phân vân ...

Những cuối tuần .


4/22/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả