Tâm Khúc, Đẩy Em Vào Đổ Bóng Con Tim -
Lại đôi khi hỏi nắng đi hoang ?
Núi sông kia trầm mình đứng lại
Những con đuờng chờ nguời hôm ấy
Thấy mặt trời giụi mắt trong mưa ...
Những âm thì đành lỗi cung xưa
Chợt một đêm về đầy bóng Nguyệt
Sông u hoài hẹn tìm biển biếc
Vỗ sóng trôi xuôi nguợc bến bờ
Lại đôi khi hỏi gió ngu ngơ
Hỏi con giun đất nằm ở bụi
Có nghe đem lạnh mềm vai tủi
Nghiêng, ghé hai bên một nỗi buồn
Những điệu đàn đành lỡ cung thuơng
Ta vì em một đời nằm rộng
Ta còn đây một phần tử sống
Đẩy em vào đổ bóng con tim
Lại đôi khi hỏi ngày, hỏi đêm
Hỏi quanh trái đất quay thời tiết
Có xoay hai điểm về một điểm
Tròn một vòng quay, tay nối tay ?
Dec.18.02