Buối Sáng Tháng Tư
Buổi sáng tháng Tư bước ra ngoài cửa ngõ
Hạt mưa phùn lấm tấm rớt trên hoa
Nhớ ngày xưa những mưa bụi bên nhà
Buổi đến lớp: tóc, áo quần ươn ướt
Mưa càng nhỏ tóc càng xinh, đen mượt
Mái tóc dài đưa tay vuốt thật duyên
Có những cô đôi má lúm đồng tiền
Cười e lệ nghiêng đầu vào trong lớp
Mười ba tuổi mắt mộng mơ chớp chớp
Xao động hồn, tim đập mạnh, kỳ ghê!
Cuối tháng Tư đã nghĩ đến mùa hè
Tiếng cuốc gọi trên đồi cao tha thiết
Hạ chưa tới, thuyền ra khơi giã biệt
Vượt trùng khơi biển lớn ba mươi năm
Tiếng ve vang, rên rỉ mãi âm thầm
Cây phượng vỹ trước trường còn có nhớ?...