GIÓ và NẮNG
GIÓ
vừa sinh ra đã gặp mùa gió chướng
cũng may thân còn vướng gốc cây đời
vượt lây lất trôi qua thời vất vưởng
tựa tâm người , thân mát được đôi nơi
cám ơn Gió thổi tôi lên ngọn khổ
thấy mầm đời cần phải trổ chồi xanh
chút hào khí của thời đi ngược gió
còn đủ hồng trong nước mắt long lanh !
NẮNG
những cơn nắng tựa hồ như lửa đổ
đốt cong người từ lúc mới rời nôi
đời bận bịu rịt câm lời nức nở
vui mà đi giữa những vết thương tôi
xuyên hoang vắng còn chút tình lóng lánh
giục thơ đi hưng phấn chạy quanh đời
hoa muốn nở giữa tiết trời giá lạnh
tôi cũng cần dòng nắng để hong thân !