Dệt Mây

Bất chợt thấy ánh sao băng
Đêm nay lạc bước mơ màng về đâu
Nhớ ai vàng vuột nỗi đau
Vòng tay chẳng đủ ươm màu lứa đôi

Vì Sao lạc rớt lẻ loi
Mình không chung lối rã rời sầu mang
Vai gầy lạnh khoác gió trăng
Rủ ai phương ấy hồn lang thang cùng

Mộng về sánh bước đường chung
Bên người yêu dấu sáng bừng trăng mơ
Sao trời ta ghép thành thơ
Ngàn con đom đóm lập lờ lả lơi

Đêm tàn một giấc chơi vơi
Tương tư dày xéo nổi trôi đoạ đày
Một đời mê mải dệt mây
Tìm đâu tình mãi không phai lỡ làng


04/22/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả