Lặng Lẽ Im Lìm
Cứ lặng lẽ ngày tháng dài buồn tẻ
Người bên này, người nơi đó, lặng thinh
Khói thuốc bay, ly rượu đắng một mình
Cuồn cuộn nhớ cuộn tròn in trên vách
Nếu nhung nhớ đọng thành từng viên gạch
Đủ xây nhà làm tù ngục vây quanh
Biết đâu chừng đủ xây cả trường thành
Dài vô tận vượt bao nhiêu vạn lý
Ừ cứ tưởng mình mãi là tri kỷ
Tình thân thương thắng vượt mọi gian nan
Chẳng kể chi không gian lẫn thời gian
Những tương đối thường tình trong thiên hạ
Nắng xuân mới, mấy mùa qua, đổi lá
Em hững hờ thấy có cũng như không
Đêm hôm nay mưa gió cứ lạnh lùng
Thơ anh thả như là con thuyền giấy
Trôi đi nhé xuôi mãi về miệt ấy
Có như không, không như có, thật hư
Sáng mai đây trời sẽ tỏa sương mờ
Mù khuất hết tháng ngày vào quá khứ