Là Anh, Thôi Nhé !



Đừng như đá ...
anh đừng như viên đá
trải đường em đi qua
Đời băng giá ...
gót sen hồng băng giá
thốn đau từng bước ngà

Đừng như lá ...
anh đừng như chiếc lá
từng chiều Thu nhẹ rơi
bàn tay bé ...
đôi bàn tay em bé
sao gom hết mộng hời

Đừng !
anh đừng như sông cạn
vụt mất một vầng trăng
ngẩn ngơ hồn đi lạc
niềm sầu nhớ miên man

Đừng !
anh đừng như cơn gió
chợt đến rồi bay xa
làm sao em níu cả
vùng trời đầy mơ hoa

Đừng anh nhé ...
anh đừng như tất cả
sẽ tan vào hư không
Là anh nhé ...
hãy là anh, thôi nhé !
cho thơ em mãi hồng....

( )""( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('') ('')(")__(")

22-Apr-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả