THÂN THẾ NHẸ HỀU

khi đi quên giờ xuất hành
lúc về biết có yên lành không em
giở lịch Thái Ất ra xem
Thìn , Mùi , Tị , Hợi ... tuổi quên mất rồi

khi đi ghe máy , chèo đôi
lúc về Trời , Đất ... biết trôi ngả nào
lưu tin phương tiện bán rao
cất cho thật kỹ , hôm nào gạ mua

khi đi Vợ khóc , Con đưa
lúc về không biết cần mua những gì
ở nhà Ngô , Sắn thiếu chi
giữa Quê mà đói , ăn gì chẳng ngon

khi đi người tựa mất hồn
lúc về hào phóng biết còn như xưa
đạp xe bất kể gió , mưa
đèo em lên núi xem mùa lá bay

khi đi chịu án lưu đày
lúc về cầm mảnh giấy ghi : Việt Kiều
Ô hay ! thân thế nhẹ hều
làm sao gánh nổi Tin Yêu người chờ !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả