Chiều Mưa

Chiều buông mưa chợt rớt mành
Mưa rơi mù khói tan tành nắng lơi
Lặng ngồi đếm giọt đầy vơi
Mưa rơi vỡ ngọc tím trời chốn đây

Chiều mưa nặng trĩu áng mây
Mắt nhìn xa thẳm vũng lầy cô đơn
Nhớ nhung đau xót giận hờn
Trời buồn tơi tả nửa hồn choáng say

Nửa hồn còn lại đắng cay
Lửng lơ mây nước đoạ đày dáng hương
Nhớ chi tình thoảng khói sương
Cho tim tan nát vấn vương không lời

Lỡ làng cam chịu thế thôi
Yêu thương dấu ái chỉ lời thoáng hư
Mưa chiều hiu hắt trang thư
Bóng ai thấp thoáng bỗng như xa vời

Mưa rơi nuối tiếc một thời
Tên ai thầm gọi rã rời chiều mưa

04/05/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả