Thoáng Hờn Ghen

Chìm cõi mơ nghe tình đổ vỡ
Giựt mình tỉnh giấc lệ vương dài
Ngoài hiên gió thổi mưa rên xiết
Xào xạc cây khua nặng giọt bay

Tình hấp hối dâng sầu chất ngất
Phố xưa phủ kín màu rêu xanh
Thiên đường lạc lối đời hiu quạnh
Nước mắt hoà mưa sợi mỏng manh

Muốn ẩn tránh tình buồn lạc lối
Con tim chẳng lý lẽ bao giờ
Thẳng đường hoa gấm nào lưu luyến
Hư ảo trầm luân vào nét thơ

Theo bóng anh lòng hờn nặng trĩu
Bao dong duổi chìm đắm cơn mơ
Anh bông đùa lả lơi hoa bướm
Biết trắng tay sao vẫn thẫn thờ ...

04/23/05


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả