NẮNG TRONG EM, EM TRONG NẮNG .

Thư em viết ngắn vài hàng
Sao không bắt nắng dán ngang phong bì
Tiếc vài tia nắng làm chi
Lỡ mai hết nắng gởi gì cho anh
Nắng nhìn em lớn lên nhanh
Nắng mơn cổ trắng nắng giành eo thon
Nắng chờ em buổi hừng đông
Nắng ngu ngơ để bận lòng người dưng
Thương em thương nắng vô cùng
Em đi trong nắng vai cùng sánh vai
Đừng theo em nữa nắng ơi
Chỉ mình em cũng cho người bâng khuâng
Huống chi nắng vịn bàn chân
Cho em gót đỏ dịu dàng bước đi
Nhớ em gom nắng bên hè
Gởi phong thư trả nắng về cho em
Em như tia nắng mơ êm
Theo em theo nắng mà quên ngõ về .

TRẦN KIÊU BẠC








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả