Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


em tưởng ...









làm sao em nói cho ai hiểu
em nói càm ràm như kẻ điên
em tưởng như em đang múa điệu
nghê thường quyến rũ của nàng tiên

em tưởng như em uấn éo lời
lả lơi mời gọi nắng về chơi
đón trăng vời gió theo mây trắng
ôm chặt tình thơ chẳng dám rời

em tưởng em là một đóa hoa
không tàn hương sắc dưới phong ba
thời gian biết sợ em hờn giận
đâu lấy đem đi những ngọc ngà

em tưởng muà xuân không xót xa
hoàng hôn hiu hắt lặng thầm qua
bao điều em tưởng ...chừ tơi tả
hư ảnh lập loè như bóng ma




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả