Xin Trả Lại Thời Gian
Xin trả lại thời gian niềm luyến nhớ
Tràn ngập trong tim đầy nỗi muộn phiền
Bởi trăm năm, em ôm lòng hoang tưỡng
Cho ngàn thu vô tận những triền miên
Anh ra đi để lại vần trăng khuyết
Nét u hoài soi nửa bóng chao nghiêng
Tóc em buông cài hoa màu sim tím
Chảy u buồn theo gương lượt tháng năm
Xin trả thời gian hạnh phúc xa xăm
Ngày tháng trôi em ôm dòng lội ngược
Vẽ màu hồng trên chiếc lá đang bay
Vớt trăng sao trên dòng sông mãi chảy
Thuyền về bến nghe chừng như ái ngại
Khách sang sông đã vắng tự bao giờ
Chuyện trên đời ai xuôi nhiều bỡ ngỡ
Đêm" huỳnh tương" trăng khuyết giữa mây mờ
Xin trả về người những hạnh phúc vu vơ
Cánh hoa xưa đã không còn nhụy nở
Chiều qua đi nghe thời gian lắng đọng
Để sầu tư trong giây phút lặng lờ