MOTHER'S DAY

Cánh HOA HỒNG hai tay con dâng tặng
Dù tháng năm hoa trắng đã cài đầu
Niềm hy vọng con vẫn hoài mang nặng
Máu trong tim nhuộm đỏ cánh hoa sầu

Thương rất nhiều" Tình Khúc" Mẹ hôm nao
Dẫu sự thật ... Mẹ cõi nào cách biệt
Tình khúc Mẹ con nghe hoài bất diệt
Lòng MẪU TỪ dòng sửa chảy trên môi

Giọt buồn rơi lấp lánh thời gian trôi
Giây phút nào cho thương nhớ lên ngôi
Nhìn hoàng hôn con ngở Mẹ chân trời
Nghe tiếng gió tưởng lời ru êm ã

Hôn thật thấm con nghe tình ấm lạ ...
Hoa MẪU ĐƠN con đặt trước môi mềm
Mẹ đây rồi giọt lệ nồng cay quá
Ôm trong tay con thủ thỉ nỗi niềm

Mother's day nụ hôn xin gởi gió
Cánh HOA HỒNG nhuộm đỏ máu con tim
Vạn niềm thương con mãi vẫn đi tìm
Vương cùng khắp nơi nào... nghe gọi Mẹ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả