tâm sự chuồn chuồn


chuồn chuồn
có cánh thì bay
có con bé nhỏ
thò tay bắt mày (CD)

****

người ta sao ghét em kỳ lạ
như bướm như ong có cánh bay
xuất xứ em buồn hơn tất cả
từ con cơm nguội đậu trên cây (cỏ)

trên cây dưới nước bám rong rêu
mang sắc đậm nâu chẳng giống nghêu
em đợi lúc bò lên ngọn cỏ
là khi tung cánh nhởn nhơ đều

bướm ong tàn nhẫn ghẹo trêu hoa
đâu thiếu những điều người chửi ngoa
chẳng bị tiếng kêu là bạc bẽo
còn em tội nghiệp ...qúa đi nha

chắc tại chuồn chuồn vần với buồn
cận kề hai chữ có luôn luôn
con gì vui đậu buồn không chẩu
kể cả con người có khác đâu ...!?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả