Nỗi Buồn Như...
Nỗi buồn như chiếc lá
Rơi giữa mùa yêu thương
Nhìn quanh, tim xa lạ
Tìm nhau, hồn tơ vương
Có lần ngồi thật sát
Nghe anh kể chuyện tình
Giọt mưa về trong mắt
Đời bắt đầu... điêu linh...
Cho nhau, ngày trở muộn
Thoi thóp bóng hoàng hôn
Nụ hôn, nghiêng môi xuống
Khoảng cách chừng xa hơn
Đường quanh co trăm lối
Lối nào đâu chờ nhau
Đá buồn trăm năm tuổi
Giấu vào lòng cơn đau
Đường quanh co trăm lối
Một lần, em gặp anh
Mình thương nhau chi vội
Đời dỗi hờn, cách ngăn...
Nỗi buồn như mây xám
Kéo về ngang bầu trời
Chìa tay, tìm sợi nắng
Nắng ngủ vùi, xa xôi
Nỗi buồn ai hay biết
Chỉ mình, riêng mình thôi
Nên bài thơ em viết
Vỡ tiếng lòng, chơi vơi...
052505