Ba Mươi Năm
Ba mươi năm đã trôi nhanh
Tháng tư nước Việt biến thành tang thương
Miền Nam anh dũng kiên cường
Rơi vào bóng tối đêm trường tịch liêu
Mẹ ơi! chia cách đôi chiều
Nửa còn ở lại, nửa liều ra đi
Nhiều người biệt sứ phân ly
Bỏ Cha, xa Mẹ ướt mi vì tình
Công Cha, nghĩa mẹ dưỡng sinh
Trong về đất tổ muôn nghìn nhớ thương
Mẹ giờ tóc bạc như sương
Lệ mờ trông đợi mượn tường bóng con
Ra đi đã mấy trăng tròn
Xa xôi biền biệt Mẹ còn chờ mong
Chắc giờ gối mỏi lưng còng
Đâu còn hôm sớm, phụ lòng Mẹ yêu
Ngày (30) ba mươi ấy đìu hiu
Tháng (4) tư giẵm chết tiếng kêu oán hờn
Bảy mươi lăm (năm 75) điểm dấu son
Thơi gian qua vội vẫn còn chưa nguôi .