Lao Đao


Mộng về giấc ngủ chơi vơi
Đêm thanh lặng vắng ai vời gọi ta
Nhớ nhung chi nữa người xa
Lửng lơ sóng cuốn trôi ra giữa dòng

Âm thầm như lá mùa đông
Âu sầu ủ rũ trong lòng hoàng hôn
Lỡ yêu lẩn trốn nhớ hơn
Gởi hồn theo ánh trăng tròn men thơ

Tình sao lại quá dại khờ
Vướng chi khi biết mịt mờ hắt hiu
Chốn xưa giờ vắng dấu yêu
Chỉ còn một bóng tiêu điều ướt mi

Xuân thì ai nỡ mang đi
Cho bao mơ ước thoáng chỉ viễn vông
Buốt lòng khép kín tình nồng
Tim rơi tan vỡ cay nồng mắt môi


04/11/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả