Điên Thương Tích
Có vùng địa chấn đang rung chuyển
Xoáy động tâm can bật gốc, rời
Vỡ từng mạch máu li ti nhỏ
Hòa tiếng lòng căm oán nghẹn lời
Đôi tay muốn xé toạc đêm xuống
Đập nát tường xây vách cô đơn
Trong cuồng điên tính hoại thân xác
Lại thấy hồn đang ngất, van lơn
Thì thôi xin trút hờn lên tóc
Mái tóc mật nâu suốt bờ lưng
Trả từng vết kéo nay đoạn tuyệt
Đốt khét vừa trang quá khứ buồn
Sau trận bão rớt cây thương tích
Thành phố tan hoang đứng tật nguyền
Vừa bay theo gió tro tóc cuối
Chợt đắng hồn khi tỉnh cơn điên!
12.19.02