Trôi Về Phương Nao ???

Về đâu mây nước lênh đênh
Vấn vương cát bụi đầu ghềnh chân mây
Bâng khuâng giọt lệ vơi đầy
Thương xưa... giấc ngủ hao gầy trong em

Khuya đêm đã khép khung đời
Đọng sương bên kính, gió luồn giấc xa
Tóc em trải ngọn mượt mà
Vẫn yên trên gối, ngày qua tháng về

Vào đời gặp "khúc sông mê"
Thân em vượt sóng tìm về mông mênh
Bao giờ sông biển một tên
Đường lên đất ấm trổ cành hoa tươi

Về đâu? mây nước vùng trời
Cuối dòng nguyên thủy một đời lê thê
Biển gào sóng duỗi cơn mê
Thân em bé nhỏ trôi về phương nao ???




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả