Cho Rừng Xưa Sống Lại
Anh có thấy trong em niềm khắc khoải ?
Như dòng sông thương mãi bóng buồn mưa !
Nước vô tư cứ hoài hờ hững chảy
Cho hoang vu khép lại cánh rừng xưa
Hồn phiêu bạt em rơi vào gió lộng
Sương nhạt nhoà thấm lạnh áo chiều thu
Ai biết đâu ... trần gian như giấc mộng
Giọt nắng phai gọi cuối một ngày mùa
Chim mỏi cánh về rừng xưa tìm bạn
Thấy gì nhau , ngoài ảo vọng lạc loài
Nghe tiếng thở của rừng khô nắng hạn
Chiều hoàng hôn dảy chết giấc mệt nhoài
Anh có thấy trong em niềm khắc khoải ?
Đêm trắng đêm suối lệ mãi tuông tràn
Mong cánh nhạn chân trời buông cánh xoãi
Cho rừng xưa sống lại giữa điêu tàn
MC