Cho Em Được Một Lần
Cho em được một lần quên hiện tại
Về hoang sơ tìm lại dấu chân xưa
Được một lần thôi nghỉ đến tương lai
Sống hôm nay với tràn đầy mơ ước
Cho em được một lần làm chim tước
Báo tin vui cho những kẻ khốn cùng
Đem yêu thương ươm mầm xanh vĩnh hưởng
Đem an bình thịnh vượng đến muôn nơi
Cho em được một lần lên "Tiên Giới "
Xin phép mầu gieo hạt xuống nhân loài
Đem vô tư rải xuống kiếp con người
Cho nhân thế ngàn đời không tội lỗi
Cho em được một đời không gian dối
Dẫu trăm năm cuồng cuộn thác vỗ bờ
Cho em được một lần trong thương nhớ
Giữa mênh mông nguồn lũ phút dại khờ ...