THƠ TÌNH ....
Tôi vẫn tin và mong ai nói dối
Lời dạt dào tha thiết ở đầu môi
Cho tình tôi ngôi thần nữ được ngồi
Hưởng giây phút làm cánh hoa có chủ
Tôi vẫn biết và tôi luôn thương tiếc
Tuô?i dại khờ đã biền biệt trôi xa
Tình yêu kia trẻ hoá nét xuân già
Thay đổi lớp khi ta về bến lạ
Nụ hôn môi với tôi còn xa lạ
Va` tình yêu càng mới mẻ khôn cùng
Tôi nói gì tôi chưa kịp hình dung
Khi tim trỗi nhịp rung rung báo động
Ta muốn nói với người riêng trong mộng
Rằng tình kia là khát vọng trong ta
Là bài thơ có thiên chất mặn mà
Nét thanh thúy từ nghìn xa trầm bổng
Ta đang yêu ?.....xin cho ta được mộng
Cùng người yêu khi lắng đọng câu thề
Khi đêm về ai nói những đam mê
Cho hạnh phúc là bến bờ tuyệt đối
Này chị này em ...tình nhân mong đợi!
Có phải chăng tha thiết được yêu nhiều
Nụ hôn tình thắm thiết của thương yêu
Ta say đắm dẫu muôn đời không hiểu
Xin cùng tôi hoà lòng mơ nhạc điệu
Phút xuất thần ru điệu nhạc lời thơ
Nhắm mắt mơ trong khoảnh khắc đợi chờ
Cho lưu luyến trên đôi bờ môi mộng
Đế ấm áp thay cho ngàn trống rỗng
Đang liếm dần lên cả xác hồn tôi
Ôi cô đơn và bao nhiêu mong đợi
Đang từng hồi giục trỗi nhịp tình yêu !....
(THƠ TÌNH _người yêu không cưới )
19/12/2002