Khó Quên
Cám ơn em đã âm thầm
Bấy lâu khích lệ ngấm ngầm bên anh
Xa rồi năm tháng tuổi xanh
Vòng tay luyến ái chỉ mành se tơ
Để giờ tiếc nuối ngẩn ngơ
Nỗi buồn hóa đá dệt thơ miên trường
Mộng về nắng nhạt chiều hương
Cùng em sánh bước chung đường tình duyên
Gió bay tà áo ngã nghiêng
Cơn mơ say khướt eo viền đường cong
Đổi trao nửa nụ hôn nồng
Khoác vai vuốt nhẹ tóc lồng bóng mây
Xiết tay níu bóng trang đài
Con tim ấp ủ hình hài luyến thương
Chút tình theo gió ngàn phương
Gửi em cô gái lạ thường khó quên.
Andy Nguyen April 26, 2005