Khói Lam Cuộc Tình
Quen nhau xứ lạ quê người
Mến em nối mạng quên đời cô đơn
Chờ đêm trăng dỗi giận hờn
Ta làm mưa gió bay vờn ghé chơi
Lỡ duyên lẩn trốn trần đời
Mang danh xấu xí xa rời nhân gian
Đường tình lắm nẻo gian nan
Nỗi đau duyên cũ lệ tràn gối chăn
Mây trời cứ mãi lang thang
Con thuyền vô định mênh mang bến bờ
Khát khao đốt cháy vần thơ
Bên kia đôi mắt huyền mơ ai chờ
Đã qua quá tuổi dại khờ
Vẫn mê ngớ ngẩn áo hoa lụa là
Từ em dáng ngọc kiêu sa
Nửa khuya thắp lửa vườn cà trầm ngâm
Ta đi một thoáng trăm năm
Nơi đâu tha thiết âm thầm đợi mong
Ngược dòng kỷ niệm sầu đông
Hình như vẫn có bóng hồng quẩn quanh
Ta về dệt giấc mơ xanh
Ngàn thu áo tím mộng lành miên man
Rừng sâu tìm đóa hoa lan
Bụi đường vương vấn khói lam cuộc tình.
Andy Nguyen April 26, 2005