Giục Con

Giục giã con yêu đi lấy chồng
Chao ôi! giá lạnh của mùa đông
Hoa khô phấn rũ gương mờ nhạt
luống tuổi xuân thời hãy biết không?

Đừng lo đừng sợ bước vu quy
Cảnh góa thân côi vui sướng gì!
Con ngủ say nồng mẹ thổn thức
Đường tơ trăm mối, rối trăm bề

Nước mắt lưng tròng vuốt tóc con
Hôm qua trăng khuyết, ấy! trăng tròn
Xuân xanh héo úa sao vun lại!
Lòng mẹ phập phồng phai dấu son

Sớm mai nhà họ sắm trầu cau
Đưa mối sang đây bắt nhịp cầu
Má thắm môi hồng trang điểm vội
Con thuyền hạnh phu’c sẽ dìu nhau

04/26/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả