GIẬN NGƯỜI DƯNG

Anh đi đi đừng bao giờ ngoái lại
Đừng lén nhìn kẻ nhìn trộm phía sau
Anh đi đi em đuổi đó ngọt ngào
Không níu kéo chi nhau cho vướng bận

Anh đi đi kệ cho ai đó giận
Mắc mớ gì mấy bận hỏi vì sao ?
Anh đi đi ai đó chẳng làm sao !
Để sướt mướt chút thôi rồi sẽ hết

Anh cứ đi vô tình hay ngốc nghếch
Ai mà buồn gọi vọng phía sau lưng
Anh đi đi cho đúng cách người dưng
Cho đúng cách lạnh lùng anh vốn có

Giận là giận nguyên nhân cần chi rõ
Đi cứ đi kệ đó ...hỏi chi nhiều ?
Người dưng mà đâu có mấy thương yêu
Ai dư giả cho mấy lời năn nỉ

Anh cứ đi mặc cho người ta nghĩ
Nghĩ về anh và lại nghĩ về em
Nói một lời cho vướng bận lòng thêm
Đi không nỡ thì đuổi nào ai nỡ ....

(Giận Người Dưng __NHẬT KÝ MUỘN MÀNG )




19/12/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả