Rừng Đã Khép
Tơ trời chẳng đượm tình đôi ta
Hình bóng hôm nào vẫn cứ xa
Đơn độc mình em trên ngõ vắng
Sương che mờ bóng liễu phôi pha
Ngồi hong gió mát thoảng bên thềm
Anh nhé cùng em chia mộng êm
Chia xớt thêm bao lời luyến ái
Chút phù du đến rất êm đềm
Lỡ làng vẫn ấp ủ men nồng
Giăng khúc tơ lòng đứng ngóng trông
Rừng đã khép còn chi giận dỗi
Mình ta lại vất vả tay không
Sầu muôn thủa vướng kiếp hoa ngàn
Bao giọt hương huyền vẫn chứa chan
Đời hợp tan tình phai lộng gió
Lòng nổi trôi nỗi nhớ miên man
04/25/05