Sợi Tình
Sợi tình ai buộc làm chi ?
Để tôi chăm bẵm gốc si nhà người
Trông mong dẫu chỉ nụ cười
Rồi chờ đến lúc tối trời mơ hoang
Trong mơ cư;' ngỡ thiên đàng
vòng tay ấm áp nồng nàn môi hôn
Tỉnh giấc mới rõ sợi buồn
Quẩn quanh khói thuốc tôi tương tư người
Sợi tình, chỉ sợi tình thôi
không yêu thì lỗ, yêu thời khổ đau
Ngày tôi mai mối trầu cau
ngày em nhận hỏi làm dâu việt kiều
Tôi hờn số phận tôi nghèo
Không bằng cái mác việt kiều của ai
Thức đêm mới biết đêm dài
Sợi tình cũng khiến thân trai thẫn thờ
cầm bút vẽ một bài thơ
Tặng người con gái bên bờ đại dương