Kính Gởi Anh, Linh Hồn Bất Tận
Đốt nén hương, em khấn nguyện thầm
Tháng tư về hiu hắt trầm ngâm
Giữa lòng em bão lùa gió nổi
Thông điệp buồn, vang dội niềm thương
Tháng tư xưa máu nhuộm ngập đường
Trang lịch sử mở ra dòng thẳm
Anh nằm xuống lặng im tiếng nấc
Cõi linh hồn thống hận ngàn năm
Đốt nén hương em khấn nguyện thầm
Khóc thương anh, tháng tư bỡ ngỡ
Mộng đời trai tan vỡ phút giây
Nuốt thương đau thân xác đoạ đày
Bao xúc động lệ em rơi mãi
Bước đăng trình tan rã đời trai
Anh nằm xuống giữa mùa xanh lá
Những oan khiên nghiệt ngã tù đày
Tháng tư xưa ngậm ngùi kinh hải
Tháng tư nầy lệ chảy muôn năm
Đốt nén hương em rất thành tâm
Kính gởi anh linh hồn bất tận ...