Anh Sống Mãi
Anh nằm xuống, có còn nghe tiếng nấc ?
Vang trong hồn nhân loại đến hôm nay !
Những bài ca vì anh, đời viết lại
Tháng tư xưa lịch sử chảy dòng buồn
Tháng tư nầy, người vẫn khóc quê hương
Những hồn ma có phải anh vất vưởng
Cuối hơi thở không một người đưa tiễn
Lạc mất đường tìm lại dấu yêu thương
Anh nằm xuống cho tương lai mãi khóc
Máu loang đỗ cho đất ươm cây gióng
Cám ơn anh, hôm nay em được sống
Cuối chân trời mây trắng ... vọng hồn anh
Hồn bất khuất uy nghi trong trời đất
Giữa tâm linh, anh tử nạn vì người
Nén hương lòng mong thế kỷ lưu danh
Anh sống mãi trong lòng em bất diệt