Vì Ai Lắm Cảnh Đoạn Trường Mẹ Ơi!

Đây tiếng hát xin ru người giữa biển
Tìm tự do trong giấc ngủ triền miên
Biết bao vạn mảnh hồn oan chưa thác
Vẫn mong chờ một nước Việt bình yên

Đây tiếng khóc tiễn biệt người trôi dạt
Những mồ hoang trên triền dốc Bidong (*)
Tay gầy guộc cố vun đầy nấm đất
Để mai nầy không mờ dấu lưu vong

Đây tiếng nấc thương cho nàng thiếu phụ
Giữa đêm khuya cơn ác mộng vây quanh
Nghe văng vẳng giọng thân quen than thở:
“Lỡ hẹn rồi, bọn hải tặc giết anh.”

Đây lời thơ kính dâng về đất mẹ
Ba mươi năm con vẫn nhớ cội nguồn
Như ngọn lửa theo tháng ngày âm ỉ
Lòng quặn đau khi nghe tiếng “quê hương”

Ngậm ngùi nhìn cảnh tang thương
Vì ai lắm cảnh đoạn trường mẹ ơi!

(*) Đảo Pulau Bidong thuộc Malaysia

04/27/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả