Cát Bụi Nào ???
Ba mươi năm MẸ vẫn ngồi yên lặng
Khóc đời con chẳng có chút tro tàn
Ba mươi năm MẸ vẫn làm tượng đá
Giữa thênh thang cho cát bụi ôm choàng
Ba mươi năm MẸ ngở còn mới đó
Mong con mình đầu ngõ bước lao xao
Ba mươi năm MẸ ngở mới hôm nào
Con chào biệt đem thân ra chiến trận
ba mươi năm MẸ vẫn hoài lận đận
Mắt mù loà thương khóc đứa con xa
Ba mươi năm MẸ ngở mới hôm qua
Tính từng phút con bao giờ trở lại
Ba mươi năm anh trải dài biển hận
Trắng khăn buồn Cha quấn chặt thương đau
Đàn em nhỏ chưa biết cười đã khóc
Cát bụi nào ??? có máu thịt tìm nhau !