Hạt Bụi Hồng

Hạt bụi hồng bay trong nắng mai
Bay lên bay xuống một hơi dài
Những đốm li ti trông thật đẹp
Một hạt rơi vào trong mắt nai

Em khẽ nhờ anh thổi bụi ra
Mắt tròn mở rộng, thổi giùm nha
Lấy hơi thổi mạnh, em yên chí
Hạt bụi gieo duyên nợ ấy mà!

Em hứ, em nheo mắt liếc nhìn
Miệng mồm thi sĩ ai thèm tin
Ba hoa mép xép không tin được
Hở chút gieo tơ thả lưới tình

Cười mỉm chi thua, hạt bụi hồng
Bụi ra rồi đó, mắt trinh trong
Long lanh chớp chớp trông duyên lạ
Thu hút hồn anh, mát cả lòng!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả