Thuở Mới Quen
Cuối tháng tư hạ về trên đất khách
Xuân đượm buồn xa cách nhớ không nguôi
Trăng cô liêu vàng võ khuất đỉnh đồi
Cõi ngân hà mây trời ngưng lắng đọng
Đêm huyễn hoặc vết thương lòng khơi dậy
Mảnh tình hờ đọng đậy nhức tim côi
Luyến lưu ai bờ môi hồng chưa ngỏ
Khi thầm thì nho nhỏ mát sông tương
Linh hồn ta bụi đường vương dấu cỏ
Ngã tư nào đèn đỏ lầm tưởng xanh
Số còn hên quẩn quanh không police
Chứ không thôi nhiều ít gánh ưu phiền
Bởi vì em nàng tiên đêm cổ tích
Chốn rừng hoang ngọc bích nhẹ gót hài
Tháng năm dài miệt mài gieo giông bão
Cỏ cây khờ điên đảo ngày như đêm
Quên làm sao dòng sông chảy êm đềm
Mang tươi mát đất mềm xanh hoa lá
Nhớ về em tượng đá cũng nghiêng sầu
Mộng ban đầu phai màu trang thơ tím
Để khuya rồi lẻ loi nơi bàn phím
Tìm bóng hình in dấu thuở mới quen .
Andy Nguyen April 27, 2005