yêu ơi ...yêu là gì ???
yêu là chết ở trong lòng một ít (XD)
em được yêu mà chết cả cõi lòng
chết mộng mơ chết luôn hết chờ mong
hoa ngàn đóa héo tàn trong giây phút
đêm bóng tối thương linh hồn côi cút
mặc cho em trút bỏ những muộn phiền
lệ dỗi hờn tức tưởi nhỏ nhiều thêm
yêu là thế thì yêu làm gì nhỉ
em biết rồi người ta yêu ích kỷ
muốn thơ tình viết chỉ một câu thôi
yêu người ta trọn kiếp tới ngàn đời
muốn giả dối lời đãi bôi như ..thật
em đâu biết khi loài ong cho mật
uống mật vào sẽ ngây ngất khổ đau
buồn bây giờ ray rứt đến mai sau
ôi ...tiếc qúa những áo thơ màu rực rỡ !!!