Cô Tình Ca

Giữa hoàng hôn ta với bóng ta
Thoảng nghe trong gió khúc ru ca
Trầm ấm, ngọt như người tình tự
Cuốn hút ta về thuở gọi là ...

Sen hồng một đóa nở trên môi
Yêu người say đắm để tim trôi
Ngày đêm thêu dệt ngàn mộng tưởng
Nay mộng vỡ rồi, tim đơn côi

Tình người cho ta, có hay không
Hay chỉ hững hờ như gió Đông
Xoay chiều, quất ngọn, tim lạnh ngắt
Ta, kẻ độc hành, đêm mênh mông

Ai bảo khi yêu đời sẽ vui ?
Cũng bởi yêu người lệ mãi rơi
Nụ hôn dạo ấy còn trên má
Người đã đi rồi, khác mảnh đời

Chim lẻ bạn hót cô tình ca
Giữa trời hiu quạnh một mình ta
Sóng mãi rì rào vỡ trên đá
Cuốn nhánh rong tình giạt ra xa ...

080201




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả