vết tháng tư

và tháng tư muộn màng mưa phố trắng
thênh thang nắng vỡ vết cắt - đau
người không đến
biết, người không bao giờ đến
chia chi buồn cho bong bóng tìm nhau

cài lên tóc thản nhiên từ hôm ấy
mà tháng tư vẫn thấy nỗi nhớ - người
biển vẫn sóng, sông ngược dòng vẫn chảy
treo nhánh đời lên mảnh vụn tình rơi

có ai hỏi tháng tư thành người lớn
vàng vỏ mùa thu thắp nến tự tình
người không đến
biết, người không bao giờ đến
đợi phố lên đèn, phố trắng giấc ngủ quên

có ai hỏi tháng tư thành người lớn
gió bấc xoáy lòng cắt nỗi nhớ thản nhiên
người không đến
ừ, hôm nay thành người lớn
vẫn bình thường xưa vết tháng tư - nguyên

04.28.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả